Thời gian ở nhà phòng dịch không trôi đi vô nghĩa khi thực hành lời Sư Phụ khuyến tấn

Trong giai đoạn cả thế giới gồng mình đối phó với dịch bệnh COVID-19, mọi hoạt động của xã hội cũng bị đảo lộn, mọi người đều nghỉ ở nhà để hạn chế tiếp xúc với nhau. Gia đình con cũng thực hành theo lời khuyến tấn của Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh, nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy còn bận nhiều công việc xã hội, công việc gia đình, nhưng chúng con luôn cố gắng sắp xếp ổn thỏa để dành thời gian tụng kinh, tu tập 2 thời khóa trong ngày. Chúng con cũng dành thời gian để nghe các bài giảng của Sư Phụ, bài trạch Pháp của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến để thanh lọc nội tâm, làm tăng trưởng các thiện Pháp.

Trong-thời-gian-ở-nhà-phòng-dịch-bệnh,-Phật-tử-Đặng-Thị-Thúy-Liễu-nghe-Sư-Phụ-giảng-Pháp-qua-mạng.
Trong thời gian ở nhà phòng dịch bệnh, Phật tử Đặng Thị Thúy Liễu nghe Sư Phụ giảng Pháp qua mạng

Là Phật tử, được Sư Phụ trao giảng những bài Pháp, con hiểu về nhân duyên của dịch bệnh, về vô thường. “Nó” luôn hiện hữu, đồng hành trong cuộc sống của mọi người và có thể đến bất cứ lúc nào, không ngoại trừ một ai. Lúc này đây, con mới thấy rằng, khi mình được làm thân người và còn hiện hữu trên thế gian này thì thời gian là vô cùng quý giá. Công việc của con tuy không nghỉ hoàn toàn, nhưng cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Thay vì ngồi im, lo sợ virus, gia đình con nương theo chỉ dạy của Sư Phụ đã dành thời gian để tu tập, học Pháp. Nhờ vậy mà thời gian nghỉ của con không trôi đi vô nghĩa, tâm con cảm thấy an lành hơn.

Phật tử Đặng Thị Thúy Liễu ghi lại những lời dạy quý báu của Sư Phụ khi nghe Pháp qua mạng.
Phật tử Đặng Thị Thúy Liễu ghi lại những lời dạy quý báu của Sư Phụ khi nghe Pháp qua mạng

Mỗi ngày, hai thời khóa đều được tụng bài kinh “VESĀLI thiên tai, dịch họa”; vậy mà mỗi lần đọc kinh, con đều thấy rưng rưng, trong lòng dâng trào cảm xúc nghẹn ngào như lần đầu tụng đọc. Cảm nhận sự nhiệm mầu của Phật Pháp và lòng từ bi của Đức Thế Tôn qua bài kinh, con như thấy hình ảnh Sư Phụ cùng Tăng đoàn chùa Ba Vàng vì từ bi mà đã chỉ dạy cho chúng con tu tập, tụng kinh Tam Bảo, tán dương công đức của Phật - Pháp - Tăng như lời Đức Phật dạy để hóa giải nạn dịch; chỉ dạy cho chúng con cách sống nhân ái tương thân, tương trợ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Từ đó, con lại nhớ Sư Phụ với ánh mắt từ bi, luôn ân cần lo lắng cho đại chúng; nhớ mỗi buổi nghe Thầy giảng Pháp là mỗi lần con sửa mình thêm được chút nữa. Từng lời dạy của Sư Phụ là nguồn động lực lớn giúp con tinh tấn tu học.

Con cũng nhớ Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến với nụ cười hiền từ luôn chỉ bảo tận tình làm ấm lòng chúng con. Con nhớ ngôi nhà chung Ba Vàng, mỗi khi có dịp được về con luôn thấy bâng khuâng, bồi hồi các cung bậc cảm xúc đan xen. Con nhớ hình ảnh Sư Phụ cùng Tăng đoàn với đôi chân trần thiền hành trong rừng dù mưa nắng hay gió lạnh đêm đông. Những hình ảnh ấy luôn trào dâng xúc động trong con. Con nhớ lắm! Tuy không được sinh ra vào thời Phật còn tại thế, nhưng con thấy vô cùng hạnh phúc khi được tu học chính Pháp của Phật dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng. Sư Phụ đã cho con lý tưởng sống và thắp sáng trong con niềm tin vào chính Pháp huy hoàng.

lễ Phật, tụng Kinh, nghe Pháp
Khi ở nhà, gia đình Phật tử Đặng Thị Thúy Liễu đã dành thời gian để lễ Phật, tụng Kinh, nghe Pháp, sám hối, tọa thiền, xoay lại nội tâm, thanh lọc nội tâm làm tăng trưởng các thiện pháp theo lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khuyến tấn

Tri ân Sư Phụ, con nguyện tinh tấn tu tập và thực hành các thiện pháp theo sự chỉ dạy từ trên Sư Phụ; ứng dụng, thực hành Phật Pháp vào cuộc sống. Con xin hồi hướng công đức tu tập này, cầu nguyện nhằm hóa giải, tiêu trừ đại dịch COVID-19 tại đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới và nạn hạn hán tại các vùng trên lãnh thổ Việt Nam. Nguyện cầu cho nạn dịch chóng qua để toàn xã hội trở về cuộc sống bình an; chúng con lại được về ngôi nhà chung Ba Vàng, được nghe Sư Phụ giảng Pháp, được Cô chủ nhiệm sách tấn hướng dẫn tu tập và được gặp các đạo hữu đồng tu.

Phật-tử-Đặng-Thị-Thúy-Liễu-cùng-chồng-về-chùa
Hình ảnh Phật tử Đặng Thị Thúy Liễu cùng chồng về chùa tu tập vào tháng 5/2019

(Chia sẻ của Phật tử Đặng Thị Thúy Liễu, pháp danh: Tâm Hoa sinh hoạt tại CLB Hoa Ban - Điện Biên, thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng)

Các bài nên xem:

-
aa
+
686 lượt xem
20/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ