Thỉnh chư Tăng làm lễ 49 ngày cho bố - Lời tri ân của Phật tử Trần Thị Thanh Hòa

Kính bạch Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng! 
Sư Phụ từng giảng về tâm hiếu của phận làm con, sự báo hiếu lớn nhất chính là gieo duyên Phật Pháp cho bố mẹ. Chính vì vậy, khi bố con còn sống, con đã đưa bố về chùa và quy y Tam Bảo. Khi bố qua đời vì mắc bệnh trọng, con đã thỉnh chư Tăng về tại tư gia tổ chức tang lễ cho bố theo nghi thức Phật giáo. Điều làm gia đình con vô cùng xúc động và biết ơn chính là tấm lòng thương yêu chúng sinh vô bờ bến của Sư Phụ cùng đại Tăng.

>>> Đức Phật dạy cách báo hiếu cho cha mẹ

Phật-tử-Trần-Thị-Thanh-Hòa-đại-diện-gia-đình-thành-kính-dâng-lời-tác-bạch-lên-chư-Tăng-chùa-Ba-Vàng.
Phật tử Trần Thị Thanh Hòa đại diện gia đình thành kính dâng lời tác bạch lên chư Tăng chùa Ba Vàng

Khi bố con bỏ báo thân (ngày 03/3/Canh Tý) là lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Thế nhưng quý Thầy đã không quản ngại nguy hiểm, vất vả, không quản ngại đường xá xa xôi, về tại xóm Phạm Hồng Thái, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội để tác lễ nhập quan, di quan cho bố con. Tang lễ trong mùa dịch được cử hành theo nghi thức Phật giáo và tuân thủ nghiêm túc quy định của Nhà nước và khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đến 49 ngày bố con mất (tức ngày 18/4/Canh Tý) cũng là khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát tốt nhưng thời tiết lại nắng nóng gay gắt, quãng đường đi lại rất xa nhưng quý Thầy vẫn không hề quản ngại đến gia đình con để tác lễ 49 ngày cho hương linh bố đẻ con.

nắng nóng
Mặc dù thời tiết lại nắng nóng gay gắt, quãng đường đi lại rất xa nhưng quý Thầy vẫn không hề quản ngại đến gia đình Phật tử Trần Thị Thanh Hòa để tác lễ 49 ngày
tác lễ 49 ngày cho hương linh bố đẻ Phật tử Trần Thị Thanh Hòa.
Chư Tăng cùng gia đình và các Phật tử trong đạo tràng Minh Long Thanh Trì - Hà Nội tác lễ 49 ngày cho hương linh bố đẻ Phật tử Trần Thị Thanh Hòa

Nhờ được nương tựa Tam Bảo, nương vào công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng mà con phần nào đã báo hiếu được cho bố. Nhờ có Sư Phụ cùng chư Tăng dạy dỗ mà con đã làm được nhiều việc ý nghĩa trong hiếu sự của bố con. Từ tận tâm con, con thành kính cảm niệm ân đức của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng. Con xin được thành kính đảnh lễ và tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng! Con cũng xin gửi lời tri ân đến Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dẫn dắt Phật tử chúng con tu tập, xây dựng CLB mà trong đó các đạo hữu luôn giúp đỡ, thương yêu nhau, sát cánh, đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh.

Chư-Tăng-cùng-gia-đình-và-các-Phật-tử-trong-đạo-tràng-Minh-Long-Thanh-Trì
Các Phật tử trong thời khóa tụng kinh
Các Phật tử trong đạo tràng Minh Long Thanh Trì cùng chia sẻ, động viên đạo hữu Trần Thị Thanh Hòa và gia quyến.
Các Phật tử trong đạo tràng Minh Long Thanh Trì cùng chia sẻ, động viên đạo hữu Trần Thị Thanh Hòa và gia quyến

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Phật tử trong đạo tràng Minh Long Thanh Trì, bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, thông gia đôi bên, bạn bè thân hữu gần xa cùng bà con lối xóm đã đưa tiễn cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng và trợ duyên cho tôi trong hiếu sự của bố. Nguyện cho tất cả mọi người từ tình cảm chân thật này mà được kết duyên với Tam Bảo để thực hành hạnh hiếu đúng với lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni!

>>> Phật tử trợ duyên cho đạo hữu thực hành hiếu hạnh

(Lời tri ân của Phật tử Trần Thị Thanh Hòa sinh hoạt trong đạo tràng Minh Long Thanh Trì - Hà Nội, thuộc CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng)

Các bài nên xem:

-
aa
+
3,938 lượt xem
19/05/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ