“Nhập ngũ” vào khu cách ly - người con Phật thực hành lời Phật dạy báo đền ân quốc gia, xã tắc

Yên Thế, ngày 23 tháng 5 năm 2021

Con kính thưa Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng! 
Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Minh, một trong những thành viên trẻ đang sinh hoạt tại Đạo tràng Minh Quang Yên Thế. Nơi chúng con đang sinh sống thuộc huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang Cô ạ! Hôm nay đã là ngày thứ 19 trong đợt “nhập ngũ” - nhân viên y tế hỗ trợ trong khu cách ly của huyện nhà.

nguyen-thi-ngoc-minh
Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Minh, thành viên đang sinh hoạt tại Đạo tràng Minh Quang Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Tháng 5, lại một lần nữa, cả nước đang gồng mình chống dịch Covid 19 nhưng tâm điểm của đợt dịch này lại là tỉnh Bắc Giang, quê hương của chúng con. Con thưa Cô, số lượng mắc Covid trong vòng chưa đầy 1 tháng đến ngày hôm nay ở tỉnh chúng con đã lên tới 1063 ca, số lượng F1, F2 đang cách ly tại các trung tâm và tại nhà là 84.874 ca. Riêng tỉnh Bắc Giang, một ngày hôm nay tăng hơn so với ngày hôm trước là 214 ca mắc. Những con số rất đáng lo ngại phải không Cô?

Con thưa Cô, tối hôm trước khi chú Giám đốc trung tâm nhắn hỏi anh, chị, em chúng con “đêm nay ai xung phong lên đường vào khu cách ly làm việc”, con đã rất phân vân, nửa muốn đi luôn, nửa muốn ở nhà để đợt sau đi. Bởi khi đó, mẹ con mới bị ngã - xẹp đốt sống, việc đi lại cũng bị hạn chế, công việc nhà hầu như do con và bố đảm nhận. Bố con thì cũng có tuổi và lại không khéo léo nên việc chăm sóc người ốm cũng bị hạn chế. Bản thân thì khi đó con cũng đang bị mệt, sợ vào trong Khu, cơ thể yếu sẽ dễ nhiễm bệnh hơn. Con phân vân và đã không đăng ký tham gia ngay từ khi có thông báo đó. Tối đó, con có tâm sự trước với Bố, Mẹ về nguyện vọng của mình, nếu được gọi tên con cũng sẽ không từ chối mà tham gia và đã được bố mẹ con đồng ý. Lúc này trong con chỉ có suy nghĩ đơn giản là mình muốn được góp một chút gì đó với quê hương trong cuộc chiến dịch bệnh này. (Hôm nay khi con được một em gái cùng tu học ở chùa mình, em ấy chia sẻ về công việc với con, con mới nghĩ ra rằng suy nghĩ đơn giản đó của con, được trưởng dưỡng từ những bài học về đáp đền ân Quốc gia mà con đã được nghe Sư Phụ và Cô chỉ dạy.)

Quả thật, điều đó đã như suy nghĩ của con. Hôm sau trời mưa to, 9h sáng con nhận được thông báo 11h tập trung để nhận nhiệm vụ vào Khu cách ly làm việc. Vừa hồi hộp, vừa lo, vừa mừng vì bản thân được cùng chung sức với quê hương, nhưng cũng lo lắng vì chuyện của bản thân và gia đình. Chúng con có 2h để bàn giao công việc hiện tại, di chuyển về nhà và chuẩn bị tư trang, thời gian di chuyển tới nơi nhận nhiệm vụ. Khi về nhà, có các cô, bác đến chơi với mẹ con đang ở đó, con cứ thế chuẩn bị đồ, xong xuôi rồi con mới nói về việc “nhập ngũ” lần này của mình. Khi đó, con biết bố mẹ con cũng lo cho con, sợ vào đó nguy hiểm, nhưng con hiểu rằng hơn hết, bố mẹ cũng muốn con được tham gia chống dịch đợt này. Nên cuộc chia tay cũng diễn ra rất nhanh, và chỉ kèm theo những lời dặn: Phải cẩn thận đấy nhá. Mang thuốc đi, vào đó ốm, thì anh chị em còn uống. Khi đi con còn nhặt vội được ở nhà hai quả dưa chuột nhà con trồng. Vì hôm trước con đã cạo dầu, để chữa cảm như Cô hướng dẫn, và con đã thấy đỡ rất nhiều, nên con mang đi vì sợ trong Khu không có dưa chuột để ăn Cô ạ!

khu-cach-ly-tap-trung-tinh-bac-giang
Khu cách ly tập trung số 2 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

Cô ơi! Đợt 1 anh chị em chúng con “nhập ngũ”, ai cũng có tâm trạng vừa vui vừa lo, chúng con đã hứa sẽ cùng nhau làm việc đến khi hết dịch mới về cùng nhau. Những ngày làm việc cùng nhau, là những kỷ niệm khó quên. Có những hôm để chuẩn bị đón người mới cách ly vào Khu, chúng con: Nhân viên y tế, Bộ đội, Công an 1h đêm dù chưa chợp mắt, nhận được điện thoại chuẩn bị đón thêm người. Vậy là chúng con cứ thế làm việc cho đến tối hôm sau mới tiếp tục giấc ngủ. Con thưa Cô, những cuộc điện thoại, những cuộc chia tay đồng nghiệp trong đêm để lên đường nhận nhiệm vụ tại Khu mới, với chúng con là những kỷ niệm đẹp, khó quên. Có một hôm, khi anh chị em đồng nghiệp, nhận nhiệm vụ sang Khu cách ly mới làm việc và còn phải đi hơn 30 km xuống Công ty đón hơn 70 công dân của Huyện, đang làm việc tại khu Công nghiệp trong Tỉnh nhà về quê cách ly. Hôm đó gần 12h đêm, các chị đồng nghiệp chưa được ăn tối, xe đi đón người cách ly thì bị thủng lốp ngang đường. Nhìn hình ảnh gửi về chúng con đã cùng nhau xin phép được đi tiếp viện. Công việc kết thúc trong đêm, dù hơi mệt, nhưng con thấy anh chị em gần nhau hơn, con thấy yêu quý những người đồng nghiệp của mình hơn.

can-bo-y-te-tinh-bac-giang
Hình ảnh Phật tử Minh (nhân viên y tế) chụp cùng với các đồng nghiệp hỗ trợ trong khu cách ly của huyện nhà
tinh-than-cua-can-bo-y-te
Tinh thần của những cán bộ nhân viên y tế tại khu cách ly

Trong khi làm nhiệm vụ, có một em trai bị cưỡng chế cách ly, vì đã trốn khỏi khu cách ly một lần. Khi đó chúng con cũng đã được dặn dò kỹ, phải động viên, an ủi… em đó. Cô ạ, hôm đầu tiên, em ấy không hợp tác, chúng con hỏi thông tin và làm nhiệm vụ của mình, em ấy tỏ thái độ rất khó chịu, văng tục… Vậy mà nhờ vào những lời động viên, quan tâm, giúp đỡ của các anh chị cán bộ trong Khu cách ly, em ấy đã dần cởi mở hơn, sau đó thì em đã ngoan hơn rất nhiều. Còn có những công dân, khi tới tại Khu cách ly họ nói những lời khó nghe, vì không đồng tình to tiếng, và bất mãn khi phải đi cách ly trong đêm. Thật sự lúc ấy đêm đã khuya, mà họ thì nói rất to tiếng, anh chị em đón tiếp cũng phải khéo léo mới vận động được mọi người yên tâm ở lại cách ly.

Trong quá trình làm việc, con đã vận dụng vào trong công việc của mình ba tâm: Cung kính – Vâng lời - Biết ơn. Hàng ngày chúng con cần làm việc và lấy thông tin về sức khỏe của người cách ly, có những người họ phối hợp, có một số người thời gian đầu họ không hợp tác. Khi đó con nghĩ, mình có làm gì sai đâu, khai báo như vậy thì sẽ tốt cho họ mà lại còn thái độ như vậy.

lam-viec-va-lay-thong-tin-ve-suc-khoe-covid-19
Làm việc và lấy thông tin về sức khỏe của người cách ly là 1 trong những công việc của Phật tử Ngọc Minh

Con dù khi ấy vừa nóng bởi trang phục bảo hộ, lại cũng bị ức chế vì thái độ thiếu hợp tác nhưng nhớ tới lời chỉ dạy của Sư Phụ và Cô về Tâm biết ơn…, Con đã tư duy và điều phục được mình, sau khi đợi được câu trả lời của những người không phối hợp, con đã nói được lời “Cháu, em cảm ơn ạ” - rất chân thành đến họ. Vì khi đó, con nghĩ rằng, dù mình làm nhiệm vụ và điều đó tốt cho họ, việc đó họ cần thực hiện nhưng mình nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của họ để mình hoàn thành được công việc là một điều nên biết ơn. Nhờ được sự chỉ dạy của Sư Phụ và sự sách tấn của Cô, con đã vượt qua và chiến thắng tâm vô ơn của bản thân mình 1 chút rồi ạ!

Hôm trước con có nhận được thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng đã trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ chống dịch của tỉnh Bắc Giang. Con rất vui và tự hào vì nơi mình tu học luôn đồng hành cùng dân tộc. Quê hương con cũng nhận được những tình cảm, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của bà con trong nước và nước ngoài hướng về Bắc Giang, mỗi người 1 chút, đóng góp tinh thần: những lời động viên, thăm hỏi . Những tấm lòng hảo tâm, từ thiện dù ít, dù nhiều như thùng mì, những chiếc bánh chưng, những mớ rau, những suất ăn, hỗ trợ tiền cho người cách ly,...

clb-cuc-vang-ung-ho-bac-giang
Phật tử trong CLB Cúc Vàng đại diện cho các đạo tràng trong CLB Cúc Vàng trao tặng 500.000.000 VNĐ ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang

Con lại nhớ đến lời Sư Phụ và Cô chỉ dạy về Phước báu, con thấy mình thật may mắn khi có phước được nương tựa Tam Bảo, được tu học theo bậc thiện tri thức như Cô chỉ dạy, có phước báu khi có dịch bệnh như vậy mới được sinh sống tại nơi, có các cấp lãnh đạo chăm lo đến người dân, cố gắng huy động và triển khai mọi lực lượng để phòng dịch, với phương châm: “Chống dịch như chống giặc”, có phước mới gặp và làm việc cùng với mọi người có trách nhiệm, có yêu thương và đặc biệt là đoàn kết.

Qua đây, con kính xin tri ân Tam Bảo, tri ân Cô Chủ nhiệm đã chỉ dạy cho con những bài học ý nghĩa, những bài học để con vận dụng vào cuộc sống hàng ngày, đem đến an lạc và hạnh phúc hơn. Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các anh, chị, em, những người tham gia công tác phòng, chống dịch, nhân dân cả nước đã hướng về Bắc Giang, ủng hộ tỉnh nhà trong lúc khó khăn. 
Con mong sao dịch bệnh chóng qua để mọi người được sớm trở lại cuộc sống hàng ngày ạ.

Các bài nên xem: 
 

-
aa
+
1,305 lượt xem
31/05/2021

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. P
    P

    Phạm thị Mơ

    15/07/2022
    Mình xin tuỳ hỷ và tán thán tinh thần báo tứ trọng ân của những người con Phật . Rất tự hào về các bạn.
  2. T
    T

    Thơ

    15/07/2022
    Chị xin tùy và tán thán tinh thần vì tổ quốc của em. Chúc em nhiều sức khỏe để sớm hoàn thành nhiêm vụ.
  3. N
    N

    Nguyễn Thị Thu Hằng

    15/07/2022
    Bài viết của bạn Minh Ngọc rất thật và rất xúc động! Chúc em và các nhân viên y tế có thật nhiều sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ
  4. H
    H

    Hoàng Chí Quyền

    15/07/2022
    Thật là xúc động quá ạ. Những nghĩa cử cao đẹp