Chồng cờ bạc, con xa lánh, hoàn cảnh bệnh tật - Làm sao để vượt qua?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Câu hỏi: Con kính bạch Cô. Con là Phật tử sơ cơ vào đạo nên chưa biết tu tập. Bản thân con tư duy là nếu như cuộc đời không có những vấp ngã, đau khổ chắc sẽ không biết tới cầu đến chư Phật. Cô ơi, từ khi con được cô gieo duyên, con mới biết rằng mình đã tạo ra rất nhiều tội ác cũng có thể từ trong nhiều kiếp và trong kiếp hiện tại. Và cũng chính vì mình đã tạo nhiều đau khổ cho mọi chúng sinh cho nên trong hiện tại con gặp nhiều quả báo. Bản thân thì mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, con cái lại xa rời không gần gũi, chồng thì ham mê chơi bời khiến gia đình con nợ nần rất nhiều. Con đã tu tập theo lời sách tấn của Cô nhưng chắc chắn con nghiệp vẫn còn nặng nên chưa thể chuyển được nghiệp. Con rất đau khổ, nản chí, nhiều lúc muốn buông xuôi cho nghiệp lực dẫn dắt nhưng rồi con lại nghĩ nếu như buông bỏ con sẽ tạo nhiều nghiệp nữa biết bao giờ chấm dứt.
Con rất mong Cô cho con 1 lời khuyên để con có thể vững tâm tu tập ạ? Con xin thành kính tri ân Cô.
Các bài nên xem:

-
aa
+
867 lượt xem
10/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ