“Năm 2012, sau khi chồng con cưa cây ở trước cửa nhà thì con bị vong gá và toàn bị nặng nhất vào ngày rằm, mùng 1. Bố và chồng đưa con đến một cửa điện để “trục vong”, nhưng khi làm xong, về nhà con trở thành người “ngố”, không biết gì. Đứng ở giữa đường ô tô tránh con chứ con không biết tránh ô tô. Tình trạng đó kéo dài suốt 6 năm”.
Đó chính là câu chuyện của Phật tử Nguyễn Hoài Phương (đạo tràng Chính Thuận - Hạ Long) trong suốt nhiều năm có những biểu hiện bị vong nhập, sau khi tu tập tại chùa Ba Vàng đã hoàn toàn được khỏi bệnh.
Các bài nên xem:
Bình luận (1)
Nguyễn Thị Huệ